Nghe nhạc Giáng Sinh Việt Nam

 

Nói về kỹ thuật hiện đại để nghe nhạc, thú thật là tôi không theo dõi, chẳng biết gì. Lái xe đường xa thỉnh thoảng tôi cứ nghe lại bản nhạc Việt xưa Quan Công xử án Quách Què trong sáu CD cũ rích để sẵn trong xe. Buổi tối đôi lúc không ngủ được thì tôi nghe vài bản nhạc hòa tấu quen thuộc trong phim cao bồi Clint Eastwood ngày xưa: A Fistful of dollars, A Few dollars more, The Good, the Bad, the Ugly, nhạc phim Mission Impossible, Điệp viên 007, vài bản nhạc quen thuộc España cañí, (Ghost) Riders in the sky, House of the rising sun...
Tôi vào Youtube, download những bản nhạc này. Nhưng có một vấn đề tôi cần nhất trí, làm rõ với Youtube để quán triệt sự cố, nâng cao hạ tầng cơ sở, đỡ phiền toái cho tôi là cứ vài phút nó quảng cáo nên hơi bực mình, tôi phải bấm SKIP ADS để nghe tiếp tục.
Mấy tháng trước, cô con gái thứ hai tình cờ thấy tôi nghe nhạc kiểu này nên cười vào mũi tôi, nói là vợ chồng nó  có đăng ký dịch vụ nghe nhạc Spotify, còn dư account nên cho tôi một cái. Tôi nghe thử, thấy rất có lý vì nghe không bị gián đoạn giữa bản nhạc. Và như Archimedes trần nhồng nhộng khám phá chân lý số lượng nước tràn ra ngoài bồn tắm bằng đúng số lượng kí-lô của thân thể mình ngồi vào, tôi cũng hét lớn Eureka! khi nhận thấy nghe nhạc của  Spotify quá tiện. (Dĩ nhiên việc miễn phí không phải trả tiền đóng vai trò quan trọng trong sự mừng rỡ của tôi).
Các cô cháu ngoại của tôi mấy hôm nay  trường dậy chúng hát nhạc Giáng sinh tiếng Anh, tiếng Mễ, tiếng Hàn nên khi vợ chồng tôi đến thăm, chúng tôi là vật tế thần để chúng nó tập hát  loạn xạ lên. “Ôngmì & Bà , you want to hear me  sing Christmas songs?”
Trước mặt chúng, tôi khen lấy khen để “Very good! very good!”, nhưng sự thật là tối về nhà, ông ngoại nhức cả đầu. Vì thế, hôm qua tôi thử nghe những bài Giáng sinh tiếng Việt trước 1975 để tâm hồn được lắng dịu.
Khi nghe nhạc, tôi ít để ý đến lời nhạc (ngoại trừ những lời nhạc siêu phàm mơ mộng, bày tỏ tình yêu thắm thiết của đôi uyên ương như “Ước gì nhà mình chung vách, ước gì mình đừng ngăn cách, anh khoét tường anh đến với em.”) Tôi chú trọng đến điệu nhạc nghe bắt tai nhiều hơn. Nhưng lần này thì tôi để ý nghe lời của những bản nhạc Giáng sinh Việt từ đầu đến cuối.
Giáng sinh là thời điểm nhạc vui mừng kỷ niệm ngày Chúa Jesus sinh ra đời, như trong bài hát Silent night, Holy night:  “Heavenly hosts sing Alleluia, Christ the Savior is born! (Thiên binh hát Alleluia, Chúa Cứu Thế giáng sinh!)….”
Thế giới  vui mừng vì Chúa đến, trong bài Joy to the world: “Joy to the world, the Lord is come (Mừng vui cho thế giới vì Chúa đến)…”
Mọi buồn rầu của mình sẽ biến mất,  trong bài  Have yourself a merry little Christmas: “Have yourself a merry little Christmas/Let your heart be light/Next year all our troubles will be out of sight…/ (Chúc anh/chị một mùa Giáng sinh vui/Hãy để trái tim không lo nghĩ gì hết/Sang năm mọi rắc rối sẽ biến mất/…”
Nghe nhạc Giáng sinh Mỹ, một người sẽ thấy lòng rộn ràng, hứng thú, vui vẻ, như trong các bản nhạc Jingle bells, Let it snow!, Rocking around the Christmas tree, Jingle bell rock, Santa Claus is coming to town…
Thế nhưng khi nghe nhạc Việt về Giáng sinh thì tôi hơi “sốc”. Nhân dịp Jesus đến trần gian, mình không cám ơn Chúa đã mang phước lành, đã xả thân chuộc tội cho nhân loại, nhưng nhân dịp này nhạc Việt chúng ta nhớ…người yêu:
Bài Thánh Ca Buồn: 

cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang.
xin cho đôi mình suốt đời có nhau.
vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa,
khẽ hát theo câu: Đêm thánh vô cùng.
ôi, giọng hát em mênh mang buồn.

rồi mùa giá buốt cũng qua mau.
lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu?
rồi một chiều áo trắng thay mầu.
em qua cầu xác pháo bay sau.

lời nguyện mình Chúa có nghe không?
sao bây giờ mình hoài xa vắng?
bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian.
bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.

Thiên hạ đi nhà thờ là để gặp Chúa, để nói chuyện với Chúa, để bày tỏ tình yêu mình với Chúa. Ở đây, anh dẫn em đi nhà thờ chỉ với mỗi một ý định ma giáo là để “cua” em, để bày tỏ tình yêu của anh cho em, dẹp Chúa qua một bên:

Hai mùa Noel:

mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường.
mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu.
quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu.
nhìn nhau không nói nên câu
vì biết nói nhau gì đâu.

nhưng nay, mùa Noel đến rồi
từng đêm em thức nguyện cầu
cầu cho hai đứa yêu nhau
đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu
nơi xưa mình em đứng
không thấy bóng anh đâu

 

nửa đêm tan lễ, bước em bơ vơ trở về
chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô
rồi Noel qua bao mộng ước cũng xa rồi
gặp nhau chi để thương đau
yêu nhau chi rồi xa nhau

 
Nửa Đêm Khấn Hứa

trọn đêm nhớ anh, chuyện xưa anh hay thường hứa.
anh hẹn chờ nhau, cùng đi dâng lễ nửa đêm.
thầm mong ngày ấy đến với em thật nhanh, sánh bước đi cùng anh,
có ai đâu ngờ giờ phút cuối em chờ, nhưng anh quên hẹn rồi.

và khi lễ tan, mượn chi anh em lại tới.
em giận hờn anh, làm thinh không nói nửa câu.
mừng sinh nhật Chúa  áo mới may vừa xong, xếp cất anh buồn không,
để em thôi buồn và nước mắt thôi tuôn, hứa anh đến mùa sau.

 
Bóng nhỏ giáo đường

Ϲó ai về miền quê lửa khói cho tôi nhắn vài câu

Ϲách xa lâu rồi không biết em còn giận hờn anh nữa thôi

Ϲhuуện ngàу xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng

Ɗưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung
trong lời khấn xin chan chứa niềm tin…

 

Trong đời sống, chúng ta phải có lập trường hẳn hòi để không trở thành một kẻ ba phải gió thổi chiều nào theo chiều đó: Nếu thích chế độ tự do thì chúng ta không thể nào chấp nhận chế độ độc tài. Nếu liêm khiết thì không thể nào tham nhũng. Nếu muốn phố xá sạch sẽ thì không thể nào xả rác. Nếu thích người hiền từ thì không thể nào có bạn là ác đức. Nếu tin đạo Phật là chân lý thì đạo Chúa không thể nào đúng. Nếu nói yêu vợ thì thích gái đẹp khác cũng được. Bậy, câu cuối tôi viết nhanh quá nên viết sai, xin phép gạch bỏ vì nếu vợ phát giác, chắc chắn tôi sẽ bị đưa ra pháp trường xử trảm vào lúc giờ Sửu canh Năm (để ý không phải là giờ Tí canh Ba).

Nghe bài sau đây, tôi thấy rõ ràng anh này không có lập trường: không tin Chúa thế nhưng vì nàng theo đạo nên năn nỉ  Chúa cho lấy được người mình yêu. Nếu tôi là cô này thì tôi chẳng bao giờ lấy anh ta vì chẳng những không theo đạo của mình mà anh ta  còn…ngu nữa: giời ơi, thương nàng mà không dám nói, không dám hé môi thì tía của Bà Năm Sa-Đéc cũng không thể nào biết được anh ta yêu ai:

Tình người ngoại đạo

lạy Chúa con thương nàng đã lâu rồi.
thương thật nhiều nhưng con chưa dám nói.
con thương nàng đã lâu rồi mà chưa dám hé môi,
ngại ngùng không cùng tôn giáo thôi.

lạy Chúa con tin nàng rất ngoan đạo.
thương nàng thường luôn hay đi xem lễ.
con thương nàng rất đơn sơ màu áo trắng trinh nguyên,
với nét môi hồng thắm thêm duyên.

con yêu nàng, tình yêu rất chân thành tình yêu không lừa dối.
nhưng Chúa ơi, nàng nào hay biết đâu.
một người ngoại đạo tha thiết yêu nàng,
tình yêu trái ngang.

lạy Chúa con xin nguyện Chúa trời,
cho trọn niềm tin ơn trên Thiên Chúa.
con xin được sống bên nàng người con gái đoan trang,
kính mến tôn thờ Chúa Amen.

 

Tôi chắc chắn một là Chúa không hiện hữu, hai là nếu có Chúa thì Chúa đã đánh sổ toẹt lời yêu cầu khẩn nguyện  được sống bên nàng của các đấng nam nhi vì nếu Chúa thuận lời thì các anh đã lấy được người mình yêu, đâu còn lý do gì để sáng tác? Vì không lấy được ý trung nhân nên tâm hồn các anh bị thống khổ, do đó mới cảm tác được những bản nhạc bất hủ.

Tôi nghĩ là Chúa không trả lời lời mình cầu nguyện. Bằng chứng là câu gần cuối trong bản nhạc sau đây:
Mùa Sao Sáng

một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời.
người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui.
quỳ lạy Mẹ Maria lòng Mẹ từ bi bao la,
tấu khúc nhạc lên xin ơn trên ban cho nhà Nam.

rồi mùa đông trước qua mùa đông tiếp theo sau này.
người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi,
giặc tràn về quê hương tôi giặc diệt niềm tin Kitô,
lớp lớp đoàn chiến quyết sáng danh Chúa trên trời cao.

đêm nay tôi nhớ người xưa trở lại,
chênh chếch mùa sao lạc loài, ôi những mùa sao lẻ loi.
cho tôi thương nhớ mùa sao ngày nào,
thương nhớ mùa sao hồng đào, ôi những mùa sao cách xa.

một mùa đông giá hang Bê-Lem Chúa sinh ra đời.
một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi sao.
lạy Mẹ đồng trinh ban ơn người Việt càng thương nhau hơn,
đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao.

 

“lạy Mẹ đồng trinh ban ơn người Việt càng thương nhau hơn”? Lịch sử Việt Nam từ thuở khai thiên lập địa đến vua…Donald Trump cho thấy là người Việt chẳng bao giờ thương yêu nhau, chỉ chia phe tranh chấp, đánh nhau chí chóe.

Ngay từ thuở ban đầu, không hiểu tại sao không chung sống hạnh phúc suốt đời mà Lạc Long Quân lại chia tay với bà Âu Cơ, nói bà dẫn 50 con lên núi còn Lạc Long Quân thì dẫn 50 con đi về phía biển? (Tôi nghĩ là Lạc Long Quân có bồ nhí, cố ý nói bà Âu Cơ lên núi gặp đất cày lên sỏi đá rồi toi mạng để Lạc Long Quân sống với bồ nhí suốt đời). 12 sứ quân chia đất nước ra cai trị.  Nhà Trần diệt nhà Lý. Trịnh Nguyễn phân tranh. Cộng Sản đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Văn Thiệu sợ Nguyễn Cao Kỳ phản phé nên rút quân vùng cao nguyên về Sài-Gòn tháng 4 1975 để bảo vệ mình và do đó miền Nam thất thủ.

Đánh nhau trong nước không đủ, đánh nhau cả ngoài nước: vua Hùng Vương thứ 21 Donald Trump cho thấy  các con dân Việt của Ngài ở hải ngoại quyết chiến với người theo đảng Dân Chủ như trong lời nhạc của bài Thề Không Phản Bội Quê Hương:

một cánh tay đưa lên

hàng ngàn cánh tay đưa lên

hàng ngàn cánh tay đưa lên

quyết đấu tranh cho Ngài Donald Trump Chúa.

 
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rõ ràng Chúa rất bận bịu, không có thì giờ rảnh rỗi để nghe lời cầu nguyện vớ vẩn của mấy ông cầu khẩn nhờ Chúa giúp cho nàng thương mình. Vì thế, các ông khỏi dấm dớ và không nên phàn nàn với Chúa là   lời nguyện mình Chúa có nghe không ?
Một điểm nữa tôi thấy là hầu hết các bản nhạc thất tình đều là  do các đấng nam nhi chúng ta sáng tác. Không một cô nào sáng tác một nhạc phẩm bày tỏ nàng thất tình. Chỉ có đàn ông chúng ta bị nàng bỏ rơi không thương tiếc làm chúng ta khóc ỉ ê xin Chúa giúp đỡ.
Mình càng nhượng bộ thì phụ nữ càng lên giá, biểu lộ rõ ràng nam nhi quá nhu nhược.         Chúng ta phải thay đổi chiến thuật. Vào mùa Giáng sinh, đàn ông chúng ta không nên cầu xin Chúa mở rộng quyền năng thuyết phục nàng yêu mình, để ý đến mình. Nhất định không! Nhất định không cần Chúa thuyết phục nàng!
Mà chúng ta nên lạy lục Chúa, nhờ Chúa bắt buộc  nàng lấy mình, không un, deux gì cả.

 

Nguyễn Tài Ngọc

December 2022

saigon3.gif