Tại hý viện St.Lawrence Centre For The Arts , một hý viện nổi tiếng về điều hòa âm thanh và ánh sáng, nằm sát vai với Hummingbird Centre ở downtown Toronto, nhóm Hy Vọng Cho Tuổi Thơ (Hope For Kids) đã thực hiện được một đêm nhạc thính phòng, gồm các tình khúc sống đời với thời gian, của một số nhạc sĩ tên tuổi Việt Nam, qua những giọng ca thành danh, đã và đang được ái mộ, cùng những ngón tay điều khiển âm thanh, vào bậc nhất của các nhạc sĩ trình tấu xuất sắc, đã được nồng nhiệt đón nhận trong giới thượng ngoạn thế giới. Lý giải cho sự tổ chức thiên về nghệ thuật này, nhóm Hy Vọng Cho Tuổi Thơ (HFK), trong một tập sách quảng cáo nhỏ đã viết: 

'Trong suốt nhiêu năm qua, thành phố Toronto coi như là đông Việt kiều nhất so với Montreal, Ottawa, Calgary hay Vancover nhưng chúng ta chưa từng thấy có một chương trình nhạc thính phòng nào được tổ chức đại qui mô như chương trình đêm 13/3/2004 sắp đến. Phần lớn khán thính giả ở Toronto thưởng thức âm nhạc trong những buổi dạ tiệc, dạ vũ. Khán giả vừa nghe nhạc, vừa ăn uống trò chuyện với bạn bè, không khí rất ồn ào. Trong khung cảnh nhộn nhịp, rộn ràng như vậy người yêu thích nhạc khó có thể thưởng thức được lời ca, ý nhạc, giọng hát và kỹ thuật trình diễn của ca sĩ. Có một số đông khán giả lớn tuổi đã quen với dòng nhạc êm đềm tiền chiến, rất khao khát được thưởng thức nhạc thính phòng. Họ không thích loại nhạc mới bây giờ, ca sĩ gào thét, nhảy nhót trên sân khấu. Ðể trả món nợ ‘văn nghệ’ cho thính giả yêu nhạc thính phòng, nhóm ‘Hy Vọng Cho Tuổi Thơ’ trong chương trình gây quỹ xây lớp học tình thương cho các trẻ em mù chữ tại Mũi Né, Phan Thiết đã mời được ba ca sĩ tên tuổi rất thích hợp với nhạc thính phòng là Lệ Thu, Nguyên Khang và Diễm Liên. Chương trình cũng sẽ có Vương Hương đàn dương cầm và Hoàng Thi Thao đàn vĩ cầm. Vương Hương và Hoàng Thi Thao hiện là hai danh cầm đang thịnh hành nhất tại Mỹ trong những chương trình nhạc thính phòng. Ngoài ra chương trình cũng có danh cầm Nguyễn Thế An và một số ca sĩ tên tuổi tại Toronto như Hoàng Lan, Duy Hùng, Ty Ty, Thái Hà, Ðiền Nguyên. Thêm vào đó, chương trình còn có sự hiện diện của nhạc sĩ Trường Sa, đến từ London (Ontario). Nhạc sĩ Trường Sa sẽ đem đến cho chúng ta những giây phút tâm tình sau tiếng hát của Lệ Thu, người ca sĩ đã đưa những tình ca của Ông lên đỉnh cao trong đó có nhạc phẩm ‘Rồi Mai Tôi Ðưa Em’.

Ðúng như những lời trình bày trên, đêm nhạc thính phòng, một sinh hoạt gây qủy thứ ba của nhóm Hy Vọng Cho Tuổi Thơ (HFK) đã thật sự thành công trong mặt nghệ thuật. Chúng ta chưa được thông báo về kết quả tài chánh, nhưng nhìn quanh hý viện , quả thật chúng ta không đến nỗi bi quan. Một giáo sư của một trường trung học tại Sài gòn trước đây , cũng là một khán gỉa của đêm nhạc, giáo sư Y La Lê Khắc Ngọc Quỳnh, đã xúc động tâm sự trong một bài viết, được đăng trên báo điện toán Việt Báo Online ngày 23 tháng 3 năm 2004 với những dòng sau: 

...”Hy Vọng Cho Tuổi Thơ ra mắt đúng ngày giờ trong một thính phòng ‘quá’ rộng với số thính giả ‘quá’ đông không ngờ và đặc biệt trong không khí ‘rất thính phòng’... Ban tổ chức đang làm tròn Hy Vọng cho các em khốn khó thất học tại quê nhà và cho khán thính giả trong đó có tôi, niềm vui được dự phần vào việc làm đầy ý nghĩa hôm nay”. 

Những gì giáo sư Lê Khắc Ngọc Quỳnh bắt gặp, cũng đã được hầu hết khán gỉa hiện diện trong đêm nhạc thính phòng nhận ra, vì vậy, họ đã có ít nhiều yên tâm giùm cho ban tổ chức, đủ để dành trọn cho mình khoảng thời gian thoải mái, bơi theo những làn hơi thiên phú, óng ánh âm sắc  

Lệ Thu , người chị đầu đàn của nhóm ca sĩ đêm nay, mở đầu chương trình. Chị trình bày một lúc năm ca khúc. Chẳng mấy ai lạ lẫm với những bản tình ca đã có tuổi đó. Nhưng thật lạ, vẫn với giọng trầm ấm quen thuộc, cô gái Bùi thị Oanh, chưa đầy 20 tuổi ngày nào, mỗi lần hát là mỗi lần có những cù rũ mới. Không thể không lắng nghe. Không thể không thấy một điều gì đó đang xâm nhập đậm đà vào trong lòng. Ngợi ca một giọng hát trong một bài viết nghiêng về thông tin có lẽ là điều không nên, huống gì người nghe vốn chỉ cảm nhận, chia xẻ hơn là phân tích. 

Tiếp theo Lệ Thu là những hơi giọng của Nguyên Khang, Diễm Liên và rất nhiều ca sĩ đang cư ngụ tại Toronto. Chẳng thể nói : 'mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười'. Nhưng quả thật giọng ca nào cũng có những nét quyến rũ riêng. đã biết ca hát là đã biết yêu đời. đã yêu đời hẳn rất vị tha. Cái cao qúi của ca sĩ lấp lánh ở điểm này.

Hoàng Lan, Tyty, những nhân dáng của thơ, vẫn thừa sức phân phát những nguồn âm thanh, chở được lòng người bay xa thăm thẳm. Nguyên Khang đã rất vững vàng đứng bên những Vũ Khanh, Tuấn Ngọc, Sĩ Phú...Diễm Liên đã ngồi chung chiếu với những Ý Lan, Khánh Hà, Ánh Tuyết, ... Mỗi người hãy là một diva của chính mình, không khó gì góp nhặt được những ngưỡng mộ trân trọng. 

Bên cạnh những giọng hát, đêm nhạc thính phòng do Hy Vọng Cho Tuổi Thơ tổ chức quả thật dồi dào những bàn tay, phân phát âm thanh. Những âm thanh lồng lộng tuyệt vời. Chúng tôi có một anh bạn họa sĩ. Từng được nghe anh nói về đứa con gái của mình. Nhưng không vì sự biết trước một cách mơ hồ này, mà chúng tôi bị thu hút trong dòng chảy sinh động của tiếng dương cầm. Chẳng còn đủ lãng mạn để Vương phải một làn Hương, nhưng không thể không ngưỡng mộ. Chúng tôi cũng gần như kinh ngạc, nín lặng trước những ngón tay biết ca hát, nỉ non ...của Nguyễn Thế An. Chưa hề thấy mặt, chưa có dịp nắm tay, nhưng nghe như rất thân quen. Sự hãnh diện vì cùng một cội nguồn, chứ không phải là 'thấy sang bắt quàng làm họ'. Việt Hà trong một bài viết trên tập quảng cáo cho chương trình gây qũi này, đã ví Nguyễn Thế An là 'viên ngọc qúy, là niềm hãnh diện của người Việt hải ngoại' có lẽ không quá lời. 

Tài danh Hoàng thi Thao đã cư ngụ từ lâu trong lòng người biết yêu nhạc thính phòng. Khởi học vỹ cầm từ năm lên sáu. Vững chải trên sân khấu giữa thủ đô Sài gòn từ năm 1952.Danh hiệu 'thần đồng' dành cho anh trong các thập niên 50, 60, hình như vẫn còn được trân qúi.Anh là người chậm chân nhất trong chuyến tiếp sức với Hy Vọng Cho Tuổi Thơ.  Ngón dương cầm của Phạm Xuân Khôi thật phóng khoáng bay bướm . Anh say sưa, cuốn hút trong dòng nhạc. Không nhìn được đôi bàn tay anh, nhưng qua âm thanh, người nghe hẳn thấy được những tài hoa, điêu luyện của một người đã bỏ một phần đời mình vào cuộc chơi nghệ thuật này.  

Nhưng đêm nhạc chắc sẽ giảm đi một phần nào thu hút, nếu thiếu vắng những duyên dáng, tế nhị lẫn những những nét trào lộng dễ thương, được thân mật gởi đến khán thính gỉa từ những người ca sĩ đã từng trải trên sàn diễn như Lệ Thu, Diễm Liên, Nguyên Khang... Cùng với sự giản dị, tận tình của Nguyễn thế An , Hoàng thi Thao, Vương Hương đã khiến người nghe thao thức những mơ ước bất chợt, những xao xuyến tình cờ . Những xô bồ của đời thường chợt bị xô giạt , để nhường cho khoảnh khắc thanh thoát, vốn là gia tài sẵn có trong lòng người, có dịp tăng trưởng, giàu lên gấp bội. Chính những khoảnh khắc lắng lòng đón nhận này, là những tràng pháo tay qúi báu nhất của khán gỉa đã mở ra, không những chỉ để tán thưởng, mà còn chia sẻ tin vui với ca nhạc sĩ, với ban tổ chức. Thời gian chẳng phải hơi eo hẹp. Nhưng những cuộc vui thường có những bước đi khá nhanh . Lệ Thu chưa kịp hátnhững tình khúc chị nằm lòng. Sự tiếc nuối của chị, của Nguyên Khang, Diễm Liên...dù thật, dù dối cũng đã tạo ra những luyến tiếc. Sự lãng mạn của ban tổ chức khi thực hiện một chương trình, kén chọn giới thưởng ngoạn nhằm mục đích gây qũi, có lẽ thất bại. Nhưng họ không hề là những người thơ ngây. Có thể phải bù lỗ bởi những chi phí khá nặng. Nhưng với tinh thần yêu nghệ thuật, vì từ thiện, chúng tôi tin, từng thành viên của nhóm Hy Vọng Cho Tuổi Thơ  đã chia được một số lời đáng kể. đó là lòng tin yêu của giới thưởng ngoạn trí thức tại thành phố lộng lẫy Toronto Canada. Bước đi đầu này chắc chắn sẽ còn rũ rê những bước kế tiếp cho những chương trình âm nhạc giàu chất lượng nghệ thuật tiếp nối. Xin gởi ở đây những đóa hồng tưởng tượng nhưng đầy hương sắc, đến các ca nhạc sĩ, ban tổ chức và tất cả khán gỉa có mặt tại hý viện St.Lawrence centre For The Arts, Toronto, đêm 13 tháng 3 năm 2004, một đêm trời đất thật đẹp.

LBH

Diễm Liên, Nguyên Khang

 

Nhạc sĩ Trình Diễn Và Ca Sĩ Tham Dự đêm Nhạc Thính Phòng 

Vương Hương: ái nữ của danh họa Trịnh Cung . Nhạc sĩ Dương cầm, con chim đầu đàn của ban nhạc The Friends tại quận Cam California . đã góp mặt trong nhiều chương trình nhạc lớn khắp nước Mỹ. Ngoài ra còn viết hòa âm cho dàn nhạc nhẹ . Hòa âm của cô đã được trình tấu trong các chương trình Phạm Duy, Một đời Nhìn Lại, Phạm đình Chương-Màu Kỷ Niệm vv... 

Lệ Thu, tên thật Bùi thị Oanh , sinh ngày 16 tháng 7 năm 1943 tại Hải Phòng. Vào sống tại Sài gòn năm 1953. Theo học chương trình Pháp tại trường Les Lauriers .Vào nghề ca hát trong một tình cờ tại phòng trà Bồng Lai, năm 1960. Nhạc phẩm trình bày đầu tiên :Tà áo Xanh của đoàn Chuẩn. đã trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của Việt Nam trước 1975.Cộng tác trong chương trình của đài phát thanh Sài gòn, đài Quân đội đài Mẹ Việt Nam...các phòng trà, vũ trường Bồng Lai,Trúc Lâm Trà Thất,Tự Do, QueenBee, Ritz...Sau 1975, gia nhập đoàn kịch Kim Cương, lưu diễn nhiều nơi trong nước. Cùng ca sĩ Thanh Lan mở quán cà phê Thu Uyễn (tên con gái thứ 3 của Lệ Thu) trên đường Phan Tôn ở Tân định. Cùng ca sĩ Ngọc Minh, Hoàng thi Thao vượt biển đến Pulau Bidong năm 1979. Tái ngộ cùng khán thính gỉa Việt Nam năm 1980. Tiếp tục nghề ca hát, và vẫn giữ được sự yêu mến của khán thính gỉa Việt Nam cư ngụ khắp thế giới. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã xác nhận ‘Nghe Lệ Thu Hát Là Một Một Hạnh Phúc.  Cảm tiếng hát Lệ Thu, nhà thơ Phan Ni Tấn (ND) viết:
tay cầm đôi giọt lệ thu
trèo lên ngọn biếc ngồi ru lá vàng
chiều tà mỏi cánh bay ngang
để rơi tiếng vỗ vào làn hơi thu
  

Nguyễn Thế An: Nhạc sĩ Tây ban cầm. Sinh tại Hải Phòng. Học nhạc từ thuở lên 5. Tốt nghiệp nhạc viện Hà Nội (1981-1989). Rời Việt Nam đến Hồng Kông và định cư tại Toronto Canada năm 1991. Học trò đắc ý nhất của giáo sư ghi-ta Alan Torok. Tốt nghiệp ngành sáng tác và trình tấu tại đại học Western of Ontario năm 1999. Sang cộng hòa Séc tiếp tục học nhạc với giáo sư ghi-ta Stephan Rak. đã tham dự biểu diễn trong nhiều chương trình trên nhiều thành phố lớn của thế giới. 

Diễm Liên, tên thật Diễm Liên là một trong năm chị em đều được mang tên của mẹ, chỉ khác nhau chữ lót, ra đời tại đà Lạt .Bắt đầu ca hát tại một vũ trường ở đà Lạt . Tại hải ngoại đã tham gia vào nhiều chương trình ca nhạc lớn, và hiện nay đã là một giọng ca đáng gía trong làng ca sĩ Việt Nam.  Nhà thơ Phan Ni Tấn (ND) có thơ về Diễm Liên như sau:
cánh biên biếc nở Liên ơi
hương ca tản mạn xuống đời thơ anh
Diễm tình cái ngó xuân xanh
lả lơi trước ngọn long lanh gío về

Hoàng Lan, tên thật Phạm Hoàng Lan, xuất thân từ chương trình Thiếu nhi Tuổi Xanh của nữ nghệ sĩ Kiều Hạnh , phát hình và phát thanh hàng tuần tại Sài gòn trước 1975. Nữ vai chính trong phim Tiếng đàn của đạo diễn Bùi Sơn Duân. Tốt nghiệp khoa Ballet tại Quốc Gia âm Nhạc Sài gòn (sau 5 năm theo học). Hiện định cư tại thành phố Toronto Canada , xướng ngôn viên cho chương trình TV Việt Tiến. Tham gia trong nhiều sinh hoạt văn nghệ, xã hội của cộng đồng Việt Nam. đã lập gia đình sau khi tạo cơ hội cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết được ca khúc Hoa Vàng Mấy độ (tên nguyên thủy của ca khúc này là Hoa Vàng Một Thuở).  Nhà thơ Phan Ni Tấn (ND) viết tặng Hoàng Lan:
hoa vàng một thuở sắc son
bây giờ thắm thiết chẳng còn riêng tay
trong sáng và thoảng như mây
em mang tiếng hát nhẹ bay vào đời

Hoàng Thi Thao, cháu ruột nhạc sĩ Hoàng thi Thơ, Quê nội Thừa Thiên Huế. Trưởng thành tại Sài gòn. Nổi danh 'thần đồng Vỹ cầm Việt Nam'trong các thập niên 50,60. Vượt biển năm 1979. Hiện định cư tại California, giữ chức phó chủ tịch Hội Nghệ Thuật âm Nhạc California. 

Nguyên Khang, được ra đời trong một gia đình không có ai sinh hoạt văn học nghệ thuật. Nhà nghèo, không có dịp tốt nghiệp đại học. Mê ca hát từ thuở nhỏ. Gia nhập gia đình ca sĩ như một tình cờ khởi từ nhạc phẩm 'Bài Ca Tình Nhớ'. Người tận tình hướng dẫn Nguyên Khang vào nghề ca hát là nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy. Hiện định cư tại Hoa Kỳ và đã thành danh ca sĩ, được nhiều mến mộ của khán thính gỉa. Nhà thơ Du Tử Lê, trong trang Web của ông, vẫn thường đưa tin về Nguyên Khang. Nhà thơ Phan Ni Tấn (ND) viết về nam ca sĩ này:
cuộc tình khi đã trắng tay
dấu yêu rồi cũng theo ngày phôi pha
chỉ còn lại mỗi tiếng ca
dù trong khoảnh khắc cũng là trăm năm

Tyty, định cư tại Canada từ thuở bé thơ.Sinh hoạt trong ca đoàn của Giáo xứ Công giáo. Hiện giữ chức Ca trưởng cho ca đoàn thiếu nhi Thánh Linh của Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Toronto Canada. Tyty là một ca sĩ có làn hơi phong phú và truyền cảm. 

Ðiền Nguyên, tên thật Hồ văn Hào, một giọng ca không chuyên nghiệp nhưng rất ngọt ngào và truyền cảm, đã xuất hiện nhiều lần trong các sinh hoạt chọn lọc, mang nặng tính nghệ thuật. 

Trần Thái Hà, tên thật Trần Kim Hà (Harry), sinh năm 1976 tại Sài gòn. định cư tại Canada năm 1979. Anh đã giữ gìn giọng nói và ngôn ngữ Việt Nam qua thú vui hát karaoke. Từ đó anh được nhạc sĩ Nguyễn đức, (một nhạc sĩ đã có nhiều công sức đào tạo lớp ca sĩ Tuổi Xanh ngày nào, đã thành danh như những Hoàng Oanh, Thanh Lan...) hướng dẫn để có được một giọng ca rất nhiều triển vọng. 

Duy Hùng: Tên thật Hà Nguyên Hùng, đến Vancouver Canada năm 1979. Di chuyển sang Toronto năm 1998. Khởi sự nghiệp ca hát với ban Crazy Dogs, thập niên 60 , đã trình diễn qua nhiều vũ trường tại Sài gòn trước 1975. Anh còn là thành viên của ban tứ ca Bốn Trái Dừa, trình diễn hàng tuần trên truyền hình . Hiện nay, Duy Hùng Là một khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt văn nghệ tại Toronto.  

Vương Hương, Hoàng Thi Thao, Diễm Liên

 

Thư cảm ơn của ban tổ chức : (Nhóm Hy Vọng Cho Tuổi Thơ) sau Ðêm Nhạc Thính Phòng 13/3/2004: 

Ðêm nhạc thính phòng ngày 13/3/2004 đã thành công hoàn toàn do nhiệt tình tham dự của quí khán giả và nhiệt tâm góp sức của nhiều ân nhân, từ việc thu xếp chương trình đến việc bán vé, cũng như ủng hộ tài chánh v.v. . .  

Ban Tổ Chức chúng tôi thành thật xin cám ơn tất cả các ca, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình, cám ơn tất cả những trung tâm và các anh chị sau đây đã giúp đỡ rất nhiều trong việc bán vé cũng như xin quảng cáo: 

Ban Tổ Chức nhiệt liệt cám ơn những mạnh thường quân sau đây đã tài trợ cho Ban Tổ Chức trong lần gây quỹ này:

Anh Chị Ðinh Ngọc Bôi 100
Anh Nguyễn Hữu Cứ 200
Anh La Ðồng 30
Anh Chị Hoàng Mộng Giới 100
Anh Chị Hoàng Thiện Loan 50
Anh Châu Quang Nghĩa       100
Anh Nguyễn Văn Tấn         30
Asian Tropical Tours 100
Bảo hiểm Dương Bích Nga 100
Bảo hiểm Kira Châu Nguyễn 100
Bảo hiểm Nguyễn Minh Châu 100
Bảo hiểm Trần Cẩm Tuyến     50
BS Ðặng Lâm Liễu Phương      100
BS Nguyễn Tuấn Anh 100
BS Tô Phương Lễ         50
BS Trần Minh Toàn 100
BS Võ Hồng Khanh 50
BS Võ Quốc Phong 100
 Bún Sàigòn       100
Ca sĩ Ðoan Nguyên 50
Ca sĩ Nhất Duy 20
Dược sĩ Võ Thành Tân 100
Global Travel 100
Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức 100
Kế toán Ðỗ Kỳ Anh 200
Kiến Trúc Trần Ngọc Toàn, Montreal 150
Lan Hương skin care 50
Luật sư Tony, Nguyễn Lý Tưởng 50
Luật sư Cường (Steven) Nguyễn 50
Nha sĩ Ðào Quỳnh Hoa 100
Nha sĩ Nguyễn Văn Ngưu 100
Nha sĩ Ðinh Thị Ninh Hưởng 100
Nha sĩ Trương Văn Bé       100
Nhà thuốc Pharmacia Drugs 100
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn      300
Ðịa ốc Ðinh Văn Cận , Huỳnh Thị Cúc 100
Ðịa ốc Phạm Ðức Thanh       100
Ðiạ ốc Tina Nguyễn 700
Ðịa ốc Trần Xuân Việt         50
Ðịa ốc Mai Nancy Lý         50
One Stop Financial Shop , Trần Thị Kim Anh 100
Orthotic Care Plus Inc. 100
Pharmacy DuPont 100
Tiệm Vàng Minh Châu 200
Trịnh Bạch Phượng, cố vấn BS châm cứu Paul Jang 200
Văn phòng luật sư Hoàng Gia Canada 100
Win's Flowers                   50
99 Auto Collision 200

Tổng cộng tiền quảng cáo và ủng hộ lần thứ ba:                 $5380 (gồm có $2150 tiền quảng cáo và $3230 tiền ủng hộ) 

        

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ trong và sau ngày 13/3/2004:

Anh Lâm Minh Phát $50
BS Phạm Vũ Chiến 150
Chị Cao Mỹ Ngọc     50
Chị Nguyễn Thị Thiệt     50
Chị Trần Thị Kim Nguyên(20 $US)  26
Gia đình Nguyễn Viết Khanh 50
Gia đình Thuý Hà     20
Gia đình Trịnh Tài 100
Tiệm vàng Linh Lan 300

Tổng cộng:  $796 

 

Tổng cộng tiền quảng cáo và ủng hộ cho đến ngày 20-3-2004: $6176 (gồm có $2150 tiền quảng cáo và $4026 tiền ủng hộ) 

 

Bản tường trình tài chánh sau Ðêm Nhạc Thính Phòng: 

Tiền thu:Bán vé $16.580
Quảng cáo trong cuốn brochure chương trình 2150
Tiền hãng Ultragen tại Montreal ủng hộ cho ban tổ chức     400
Tiền Suzy Phương Nguyễn ủng hộ tiền ăn cho ca sĩ 275

Tổng cộng thu $19.405 

 

Tiền chi:

Tiền hall ở St. Lawrence Centre for the Arts $4450
Tiền quảng cáo (Thời Báo, Việt Tiến TV, poster) 1080
Tiền thù lao cho ca, nhạc sĩ 9100
Tiền vé máy bay cho ca, nhạc sĩ 2240
Tiền vé máy bay cho nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, thay thế nhạc sĩ Luân Vũ vào giờ chót 2207
Tiền linh tinh (hotel, tiền ăn cho ca sĩ, mướn xe minivan v.v..) 1130

Tổng cộng chi: $20.207

Thất thu: $802 
(số tiền thất thu này phần lớn vì chúng tôi phải mua vé vào giờ chót cho nhạc sĩ Hòang Thi Thao, số tiền này được anh Lê Hân tài trợ)

Tổng số tiền do mạnh thường quân ủng hộ sau đêm nhạc thính phòng 13/3/2004 sẽ cho vào quỹ 100% là: $4026


Cuối cùng, chúng tôi xin gởi lời cảm tạ đặc biệt đến Thời Mới, TV Việt Tiến, Radio Thời Báo, Radio 1430 đã quảng cáo cho chúng tôi trong suốt thời gian qua, cũng như các tuần báo: Việt Báo, Saigon Canada, Thời Báo, Thời Mới đã đăng những bản tin cộng đồng để phổ biến tin tức cho đêm nhạc thính phòng vừa qua. 

Trong đêm nhạc thính phòng ngày 13/3/2004 vừa qua, nếu quí vị nào chưa nhận được cuốn brochure của chúng tôi, quí vị có thể liên lạc 416-875-1560 để chúng tôi gởi đến cho quí vị. 

Tiện đây chúng tôi cũng xin thông báo cùng quí đồng hương nhóm Hope For Kids sẽ hổ trợ nhân lực cho cô Hoàng Lan trong việc tổ chức đêm nhạc thính phòng ‘Hoa Vàng Một Thuở’ vào ngày 23/5/2004, tại The Living Arts Centre, Mississauga . Ðể đáp lai tấm thạnh tình bấy lâu nay của tất cả quý vị ủng hộ cũng như quí đồng hương, cô Hoàng Lan sẽ yểm trợ tài chánh để chúng tôi có thể gởi giấy mời hoàn toàn miễn phí đến khách tham dự. Vì số ghế có giới hạn, vậy xin quí vị liên lạc với ban tổ chức của chúng tôi (416-875-1560 hay 905-331-4795) để nhận vé mời. 

Xin đa tạ. Ban Tổ Chức Nhóm Hy Vọng Cho Tuổi Thơ  

Hoàng Lan, Nguyễn Thế An

 

Tiếng vang sau đêm nhạc thính phòng 13-3-2004 

Y La Lê Khắc Ngọc Quỳnh
Toronto: Đêm Nhạc Thính Phòng Hy Vọng Của Tuổi Thơ

Mùa St. Patrick bắt đầu. Mầu lục non hy vọng đó đây .Những cánh shamrock xuất hiện thanh thoát màu xanh gợi cả một trời quyết tâm trên xứ Aí Nhỉ Lan xa xưa. Toronto he hé chút nắng nhẹ, những cánh hoa ba lá xanh xanh thật và giả chen chúc làm vui phố phường ngày thứ bảy 13 tháng 3 và làm đầy hội trường St.Lawrence Centre for the Arts trong Đêm Nhạc Thính Phòng Hy Vọng của Tuổi Thơ

Bước vào hội trường, lòng bổng nao nao cảm xúc. Cái banner lớn treo cao trên sân khấu với dòng chữ HY VONG CỦA TUỔI THƠ cũng mầu xanh ‘Patrick’ mầu xanh hy vọng tôi ưa thích. Dừng lại một chút, nhìn quanh, ba dãy ghế kín người. Chỗ ngồi bên cánh trái hội trường, nhiều khuôn mặt quen thân , vài bàn tay vẫy ...không là ban tổ chức mà thấy vui chi lạ. Mấy tuần liền đọc báo thấy quảng cáo đêm nhạc thính phòng sẽ tổ chức tại một hội trường dành cho 500 chỗ ngồi. Tôi bổng đâm lo. Khách thưởng thức nhạc thính phòng là thính giả khó tính, chọn lọc. Với lượng thính giả như vậy có ‘chọn lọc’ được không? Mục đích của ban tổ chức là gây quĩ để xây một lớp học cho trẻ em thiếu may mắn không được cắp sách đến trường, tại quê nhà. Thiện tâm của ban tổ chức đã rõ. Nhưng mấy ai đi sâu tìm hiểu để dễ dãi đáp ứng lời kêu gọi của nhóm Hy Vọng Cho Tuổi Thơ, đầy tình người nhưng phần nào thiếu ‘thực tế’. Nghe lao xao đâu đó, trước đây hai tuần ban tổ chức đã chấp nhận mục đích dấn thân và sẵn sàng bỏ tiền túi để bù lỗ vì số vé bán chưa đạt yêu cầu. Tinh thần đầy nhân ái vời vợi ấy khiến cho người ngoài cuộc như tôi bổng thấy ái ngại. Ban tổ chức vẫn tiếp tục kiên quyết để đêm nhạc thính phòng Hy Vọng Cho Tuổi Thơ ra mắt đúng ngày giờ trong một thính phòng ‘quá’ rng với số thính giả ‘quá’ đông không ngờ và đặc biệt trong không khí ‘rất thính phòng’... Ban tổ chức đang làm tròn Hy Vọng cho các em khốn khó thất học tại quê nhà và cho khán thính giả trong đó có tôi, niềm vui được dự phần vào việc làm đầy ý nghĩa hôm nay.

Chương trình bắt đầu khá đúng giờ với phần giới thiệu ngắn gọn của khuôn mặt quen thuc với cng đồng người Việt Toronto, xướng ngôn viên đài truyền hình Việt Tiến và giọng ca nhiều người biết : cô Hoàng Lan .Tiếp theo diễn văn của đại diện ban tổ chức, anh Đoàn Phế. Ban tổ chức đã chọn lựa ba giọng ca thính phòng hàng đầu trong cng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ: Lệ Thu, Nguyên Khang và Diễm Liên. Nhưng phải nói cảm tình đầu tiên đến với người nghe chưa phải là ca sĩ mà là nhạc sĩ. Nhạc sĩ dương cầm Vương Hương điêu luyện với đôi tay ngọc trên phiếm ngà uyển chuyển lướt nhẹ lúc thánh thót chơi vơi, lúc trầm hùng dồn dập. Khán giả nín thở lắng nghe. hội trường im phăng phắc. Thời khắc trân trọng. Tiếng đàn chiếm ngự lòng người. Lâu lắm mới được nghe lại tiếng vĩ cầm Hoàng Thi Thao. Người nhạc sĩ vẫn còn trong tình cảm mọi người vẻ ‘thần đồng’, nay đã chững chạc trong dáng dấp. Tiếng đàn lại vượt khỏi tuổi tác thâm trầm lão luyện tuyệt vời xoáy vào tim rn rã reo vui, thì thầm tâm sự ...Ai đã biết Hoàng Thi Thao mấy chục năm về trước nay còn hơn xưa. Dòng nhạc ôm lấy tâm tình rạt rao yêu thương, vượt thời gian, không gian như hy vọng đã đến tròn đầy, viên mãn...Có ai sau lưng tôi than nhỏ‘tiếng violon làm mệt tim người ta!". Người nhạc sĩ tây ban cầm trẻ tuổi đang nổi tiếng của Toronto với những bản tự soạn. Ngẫu hứng Tây Nguyên, một tấu khúc cho người nghe một ngạc nhiên thích thú. Đâu đây tiếng trống dồn dập, bỗng trầm trong đêm sinh hoạt bên ánh lửa bập bùng của bản làng thôn trang. Có cả tiếng đàn T’rưng nữa sao ? Âm thanh miền Sơn Cước chưa bao giờ thể hiện được như hôm nay: ngón tay tuyệt diệu anh gẫy trên dây tơ, bàn tay đập nhịp trên thùng đàn và lắm lúc dây đàn chùng xuống không ngờ bất chợt làm tim một tích tắc lặng yên .Dòng nhạc có lúc nghe như tiếng suối róc rách. Đẹp như như ‘chiếc thắt lưng xanh. chiếc vòng sáng lóng lánh và nụ cười nàng quá xinh’ Người ta lặng hồn theo dòng nhạc Tây Nguyên của anh . Âm hưởng dân ca qua Bèo dạt mây trôi, nốt láy của ca trù đạt tới mức đ người nghe lặng câm thảng thốt theo ngón tay ‘nhảy nhót’ trên đường tơ ...mà tưởng như đang trên lối về quê xưa dạt dào âm thanh quê mẹ. Nhạc sĩ dương cầm địa phương, Phạm Khôi trong hai lần đệm đàn cho ca sĩ Duy Hùng cũng nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. Thật vậy những nhạc sĩ đã cho người nghe những tấu khúc, những dòng nhạc, những ngón đàn điêu luyện, xuất thần đầy hứng thú. Chúng tôi giữ mãi một ‘ấn tượng’ khó quên.

Với ca sĩ, nhạc sĩ chọn lựa, ban tổ chức đã dụng ý khéo léo kết hợp được thành phần khán thính giả già, trẻ Bắc Trung Nam. Nhạc thính phòng giới thiệu đến với giới trẻ qua các giọng ca trẻ Diễm Liên, Nguyên Khang và nhiều ca sĩ trẻ Toronto. Có lo lắng và khó khăn cho ban tổ chức sợ người trẻ thiếu thoải mái chăng. Tinh thần trẻ phải thể hiện tự nhiên sôi nổi, hào hứng tán thưởng... hội trường thính phòng hôm nay tưởng đã đạt quá yêu cầu .Vài tiếng huýt sáo rời rạc ban đầu đà tự chìm lặng. Tinh thần thính phòng tươi vui mà trân trọng lắng nghe. Lối thưởng ngoạn của khán thính giả Toronto được nhận xét đầy cảm tình và đánh giá cao qua phát biểu của nghệ sĩ phương xa : lịch sự, trân trọng, hiếu khách và ấm áp tình người ...Nhạc sĩ Hoàng Thi Thao thổ l ‘ Khó có một hội trường thính phòng quá lớn mà quá lắng nghe như vầy’; ‘Thính giả Toronto quả có trình đ cao về nhạc thính phòng, Thu thật sự lên tinh thần và cảm ơn vô cùng’ Lệ Thu tươi cười nói nhỏ với chúng tôi. Là người địa phương tôi vui mừng và cảm kích.

Niềm ưu tư ban đầu của ban tổ chức chắc chắn được bỏ quên khi phần ca nhạc thật sự bắt đầu: Tiếng vỗ tay không dứt cho Ngẫu Hứng Tây Nguyên của Nguyễn Thế An. Tyty, cô ca sĩ trẻ, áo trắng nữ sinh với bài ca hợp chủ đề ‘Quê Hương Tuổi Thơ’; Trần Thái Hà với ‘Đi Về Nơi Xa’ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đây rồi, người ta dồn hết nồng nhiệt để đón chào ca sĩ phương xa: Lệ Thu bước ra sân khấu trong dáng dấp nguyên vẹn ngày nào trên phòng trà Bồng Lai, Hòa Bình , Tự Do ...ở Sàigon. Lệ Thu vẫn với cách trình diễn riêng, đặc biệt của mình không thể lẫn với ai khác: vững vàng, thận trọng, chừng mực, ngọt ngào, một chút e ấp đủ làm duyên vì tự tin biết chỗ đưng của mình. Giọng ca truyền cảm, quyến rũ lướt qua bốn ca khúc ‘vượt thời gian’Dạ Khúc (Frank Schubert), Nửa Hồn Thương Đau(Phạm đình Chương), Xin Còn Gọi Tên Nhau của nhạc sĩ Trường Sa. Chính Lệ Thu đã làm cho Xin Còn Gọi Tên Nhau bất tử như lời phát biểu đầy xúc đng của nhạc sĩ Trường Sa, người đang định cư tại London, miền phụ cận của Toronto. Rồi Đợi Chờ ( Phạm Đình Chương), Mùa Thu Chết (Phạm Duy), tiếng vỗ tay vẫn nồng nhiệt vang vang. Và với tôi, Hương Xưa của Cung Tiến qua Lệ Thu thật tuyệt vời, vẫn chất ngất, chan chứa hoài cảm như tự thuở nào. Sau gần 30 năm mới nhìn lại, nghe lại giọng ca một thời nổi tiếng. Tôi vui mừng để không thấy phải tiếc nuối cho chiều dài thời gian. Được thế này, mãn nguyện lắm rồi !

Diễm Liên bước ra sân khấu thật trẻ trung. Trước khi trình diễn cô mở lời cảm ơn khán thính giả ‘chấp nhận’ cho ca sĩ trẻ như cô được có chỗ đứng trước quí vị sành âm nhạc và chọn lọc nhạc thính phòng để thưởng ngoạn. Diễm Liên đã rất cố gắng để dung hòa nét ‘Trẻ’ trong những tình khúc’già’, như lời cô Đêm Buồn, Cơn Mưa Phùn, và cả Nỗi Lòng của Nguyễn Văn Khánh. Cách luyến láy, phát âm, diễn đạt có chỗ rất trẻ, rất mới để vài vị thính giả lớn tuổi, còn quen với ‘nỗi lòng’ thật sâu thật lắng, thật thâm trầm, kín đáo, xao xuyến cả tấm lòng chỉ một lòng yêu ...’yêu ai yêu cả một đời ...’đã khó tính than nhỏ :’ không ‘ngắt’ tình yêu như thế được !’Tôi mỉm cười góp ý ‘khó dữvậy’ .

Đêm nhạc thính phòng hôm nay được chiếu sáng, nhìn rõ và lôi cuốn ngạc nhiên người nghe hơn cả phải nói là giọng ca rất trẻ Nguyên Khang. Nguyên Khang bước ra sân khấu hồn nhiên và cất tiếng ca dễ dàng lôi cuốn: Ru đời Đi Nhé (Trịnh Công Sơn). Tình khúc thứ nhất (Vũ Thành An- Nguyễn Đình Toàn), ca khúc đã nghe hoài, qua Nguyên Khang vẫn còn muốn nghe. Có ai bảo Nguyên Khang phảng phất giọng ca Tuấn Ngọc nhưng triển vọng hơn. Rõ ràng Nguyên Khang còn trẻ và biết chọn cho mình lối trình diễn đầy cá tính. Với ‘Riêng Một Góc Trời’(Ngô Thụy Miên) thì còn thấy anh hiểu lời, vững nhạc và nếu không nhìn thấy anh thì cứ tưởng người hát phải già dặn lắm. Một loạt bài ca: Dạ Khúc Cho Tình Nhân (Lê Uyên Phương), Tình Tự mùa Xuân (Từ Công Phụng), Tôi Ru Em Ngủ (Trịnh Công Sơn), có chọn lựa kỹ càng mà người nghe thấy dễ dàng tự nhiên mà vẫn đầy trân trọng, vời vợi ni tâm ...mặc dù NK đã thật thà thú nhận ‘Hát nhạc thính phòng khó gấp trăm lần nhạc khiêu vũ...mà mỗi lần hát là mỗi lần lo !’. Với đa số người thưởng ngoạn Đêm Nhạc thính Phòng hôm nay Nguyên Khang quả là một khám phá sáng giá của nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy.

Song ca ‘Mai Tôi Đi’với Diễm Liên như đã trình bày trong DVD Mùa Hè Rực Rỡ của Asia , hội trường vang dậy tiếng vỗ tay ngưỡng mộ.

Bên cạnh những ca sĩ phương xa, sự hiện diện của các ca sĩ địa phương là một đóng góp đáng kể. Đìền Nguyên với Thu Quyến Rũ ( Đoàn Chuẩn- Từ Linh), được đón nhận nhiệt tình. Với hai ca khúc ‘Chiều Nay Không Có Em’ ( Ngô Thụy Miên), Smoke Gets In Your Eyes, Duy Hùng một trong những giọng ca hàng đầu của Toronto nhận tràng pháo tay ủng hộ nồng nhiệt của cả hội trường hôm nay. Người ca sĩ địa phương nữa mà tôi muốn nhắc đến hôm nay để cảm kích về rất nhiều những đóng góp thiện nguyện cho cng đồng người Việt ở đây: ca sĩ Hoàng Lan. Không nói mọi người đều biết Hoàng Lan góp mặt trong sinh hoạt văn nghệ Việt Nam từ ngày còn là cô bé Tý Hon của ban kịch của nghệ sĩ Kiều Hạnh và là khuôn mặt được mến m trên sân khấu học đường Trưng Vương - Saigon. Với Hoa Vàng Một Thuở, tình khúc mang tên CD của Hoàng Lan sẽ ra mắt vào tháng năm sắp đến tại thính đường The Living Arts Centre, Mississauga. Với giọng ca truyền cảm thiết tha giàu sức quyến rũ, ân cần như lời thỏ thẻ tình yêu ...người ta không ngạc nhiên với tiếng vỗ tay hâm m vang vang không dứt trong hội trường hôm nay.

Thời gian gần 4 tiếng đồng hồ của Đêm Nhạc Thính Phòng Hy Vọng Của Tuổi Thơ hy vọng đã làm hài lòng khán thính giả yêu nhạc tại Toronto. Ghi dấu đáng khuyến khích cho nét đẹp ban đầu với dòng nhạc thính phòng ấm cúng trong thành phố nhiều tuyết trắng của chúng ta. Tinh thần dấn thân vô điều kiện của nhóm tổ chức Hy Vọng Của Tuổi Thơ sẽ còn xanh mãi mầu hy vọng như tinh thần những cánh shamrock tươi cười mà quyết tâm .

YLA Lê- khắc Ngọc- Quỳnh, ghi nhanh 13/3/04
(theo VietBao Online, 23-3-2003)

Hoàng Thi Thao, Lệ Thu

 

Tin văn nghệ trên trang web của nhà thơ Du Tử Lê :
‘Hy Vọng Cho Tuổi Thơ’,
Chương trình nhạc thính phòng đầu tiên tại Toronto 

Cuối tuần qua, lần đầu tiên, một chương trình nhạc thính phòng, chủ đề “Hy vọng cho tuổi thơ” được thực hiện bởi nhóm Hope For Kids, tại hí viện St. Lawrence Center for Arts, ở thành phố Toronto, Canada; đem lại nhiều thích thú và, ý nghĩa cho hàng trăm cử tọa tham dự.

Xuất hiện trong chương trình nhạc thính phòng được tổ chức lần thứ nhất tại thành phố Toronto này, là các nam nữ ca, nhạc sĩ như Lệ Thu, Diễm Liên, Nguyên Khang, Hoàng Thi Thao và Vương Hương, đến từ Hoa Kỳ; nhạc sĩ tây ban cầm Nguyễn Thế An và MC Hoàng Lan, ở Canada.

Theo nhà thơ Lê Hân, tác giả thi phẩm “Tình thơm mấy nhánh,” trưởng ban tổ chức thì, mục đích của buổi trình diễn nhằm gây quỹ xây trường cho trẻ em thất học tại Việt Nam.

Vẫn theo nguồn tin của ban tổ chức thì, ban đầu, nhạc sĩ vỹ cầm Hoàng Thi Thao cho biết ông không thể tham dự chương trình vì lý do công việc. Tuy nhiên, vào phút chót, vì không thể không có một violinist nên nhạc sĩ Hoàng Thi Thao đã phải bỏ hết công việc ở miền nam California, để bay thẳng qua Toronto.

Nói cách khác, các nhạc sĩ làm thành ban nhạc không hề có thời gian để tập dượt với nhau, nhưng khi cùng xuất hiện trên sân khấu, sự hòa hợp của họ, đã khiến khán giả kết luận rằng, chắc chắn ban nhạc phải bỏ rất nhiều nhiều thì giờ tập dượt, thì mới có thể mang lại cho chương trình sự hòa quyện tuyệt vời như đã thấy.

Cũng vậy, hai ca sĩ trẻ nổi bật nhất trong năm 2003 vừ qua, là Diễm Liên và Nguyên Khang, cũng đã không hề có thì giờ nhiều tập luyện với nhau và với ban nhạc. Nhưng khi họ song ca ca khúc “Mai Tôi Đi,” thơ Nguyên Sa, nhạc Anh Bằng, thì theo khán giả, như thể họ đã phải có với nhau không dưới một tuần tập dượt liên tiếp vậy.

Một điểm đáng nói khác nữa là MC Hoàng Lan. Đây là một tài năng và một nhan sắc hiếm hoi của sân khấu Việt hải ngoại. Nhưng, có thể ít người biết rằng, Hoàng Lan chính là linh hồn của ca khúc “Hoa Vàng Một Thuở,” một trong những sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và, vẫn theo tiết lộ của những người biết rõ cuộc tình Hoàng Lan-Trịnh Công Sơn, thì nhan đề đầu tiên và, duy nhất của ca khúc vừa kể, là “Hoa Vàng Một Thuở” - - Nhưng, khi ca khúc được phổ biến, thì đám đông lại gọi nó là “Hoa vàng mấy độ.”

Cần liên lạc với trưởng ban tổ chức Lê Hân, xin qua địa chỉ E-Mail: LeH@aecl.ca 

Vương Hương, nhạc sĩ Trường Sa, Hoàng Thi Thao

 

Song Thao
Cái Tâm Trong Nhạc

Nhạc thính phòng là một loại nhạc khó tính. Nó không thể chung chạ với nhảy nhót, ăn uống. Cũng không thể sóng đôi với những tạp âm. Chỉ có tiếng hát, tiếng đàn và những lồng ngực treo lên theo những thanh âm thần quyền. Nhưng nhạc thính phòng cũng mang dáng vẻ dịu dàng của bàn tay vun lại những tâm hồn đa cảm. Người hát, người đàn, người nghe, tất cả như một trong lòng nhạc.Nhạc là kỷ niệm, với Lệ Thu. Tiếng hát đã trên bốn chục năm ăn ở với nhạc, tiếng hát đã níu hồn người ngay từ khi mới cất lên, tiếng hát của những ngày xưa cũ dấu yêu, chính tiếng hát này, hôm nay, trong thính phòng sang trọng St. Lawrence Center for the Arts trong khu văn hóa của thành phố Toronto đã lại ru hồn người nghe. Kỷ niệm nào cho nửa hồn thương đau. Kỷ niệm nào cho xin còn gọi tên nhau. Người nghe, cũng ru hồn trong kỷ niệm. Kỷ niệm nào cho hương xưa. Kỷ niệm nào cho mùa thu chết. Trong những lời tâm tình với người nghe giữa những bài hát, Lệ Thu đã dẫn chúng ta về với những tháng ngày Saigon, những tháng ngày Tự Do, Ritz, thời gian mật ngọt đã chỉ còn lại như những kỷ niệm đẹp. Và tiếng hát lại cất lên, tiếng hát mang vẻ buồn bã của tiếc nuối. Trong giờ giải lao, tôi còn nhắc với Lệ Thu về một thời xa hơn nữa. Khi Lệ Thu chưa là Lệ Thu. Oanh còn nhớ những ngày chưa là Lệ Thu không? Ở đâu anh? Đường Hòa Hưng! Đang ngồi ký băng nhạc, Lệ Thu chồm người qua mặt bàn. Còn gì nữa, nói tiếp đi anh! Nhà hàng xóm của Oanh, anh Trần Cao S. ! Đúng rồi! Anh S. bây giờ ở đâu? Anh ấy mất rồi, mất ở bên Pháp! Tôi lặng người. Thuở ấy, tôi là bạn thân với S. và tới nhà S. hàng ngày để cùng nhau học thi Tú Tài. Nhà Lệ Thu ở khít bên, Lệ Thu lại là bạn thân với em gái của S., chạy qua chạy lại suốt ngày. Hai cô đều tên Oanh. Còn Oanh kia bây giờ ở đâu? Vẫn ở Cali! Lệ Thu cười. Nụ cười không còn tròn như nụ cười thuở trăng rằm!Chân không vướng kỷ niệm, Diễm Liên và Nguyên Khang hát trong chất ngất đam mê. Hai tiếng hát trẻ này đã đẩy nhạc không trẻ lên tới tận cùng của rung cảm. Họ ngấu nghiến nhạc, phả sức trẻ cho nhạc, truyền sức sống tươi rói tới người nghe. Họ phả cho bài song ca Mai Tôi Đi cái hồn của cuộc chia tay tức tưởi. Trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả, Diễm Liên đã khôn khéo cám ơn khán giả đã chấp nhận những giọng ca trẻ trong nhạc thính phòng. Lời cám ơn như thừa thãi, bởi vì với cách phả đam mê vào nhạc như vậy, họ đã bắt trọn hồn người nghe.Những tiếng hát hàng đầu này đã được dẫn dắt bằng những tiếng đàn đắt giá: tiếng dương cầm Vương Hương, tiếng vĩ cầm Hoàng Thi Thao, tiếng tây ban cầm Nguyễn Thế An. Những giọt dương cầm Vương Hương đang là những giọt ngọc của giới trẻ Việt Nam trình diễn nhạc thính phòng Việt Nam. Hoàng Thi Thao, thần đồng một thuở, nắn những phím vĩ cầm như nắn những ngón tay người yêu. Nguyễn Thế An, một tài năng hiếm có của cộng đồng Việt nam hải ngoại, làm bật ra tiếng tây ban cầm có phong thái riêng, một phong thái rất chững chạc. Nghe tên tuổi Nguyễn Thế An đã nhiều, đây là lần đầu tiên tôi được nghe anh trình diễn. Kỹ thuật đàn của anh, tôi mù tịt, nhưng theo một bài báo tôi đã được đọc, đó là kỹ thuật không phải ai cũng sở đắc được. Trên sân khấu, trước mắt tôi, là một cung cách nghệ sĩ, nghệ sĩ từ mái tóc dài tới ngang lưng được ơ hờ cột lại, nghệ sĩ từ dáng ngồi ôm đàn, nghệ sĩ từ ánh mắt đam mê, nhưng thanh thoát nghệ sĩ hơn cả là những ngón tay chạy trên cần đàn. Hình như anh không gảy đàn như từ mọi người thường dùng, mà anh vỗ về, nựng nịu, dỗ dành những dây đàn để nhả ra những âm thanh mê hoặc. Nghe tiếng đàn của anh như đón nhận những âm thanh lồ ô. Như tâm hồn được giải thoát ra khỏi những phiền toái thúc phọc của cuộc sống. Tiếng đàn nhảy nhót trong những sáng tác riêng của anh Ngẫu Hứng Tây Nguyên, Bèo Dạt Mây Trôi đưa chúng ta về với âm thanh dân tộc, âm thanh rất Việt Nam của anh, của chúng ta.Nguyễn Thế Anh là một hãnh diện của Toronto, những tiếng hát Toronto trong đêm nhạc ngày 13 tháng 3 năm 2004 cũng đáng là một hãnh diện khác. Chúng đã vượt trên tầm mức địa phương để diễn tả rất tới những bản nhạc quen thuộc với khán giả với Trần Thái Hà, Tyti, Hoàng Lan, Duy Hùng, Điền Nguyên.Đêm nhạc thính phòng này là đêm nhạc qui mô đầu tiên trong chương trình gây quỹ cho nhóm Hy Vọng Cho Tuổi Thơ (Hope For Kids) do một số anh chị em trẻ và có lòng với trẻ thơ Việt Nam thành lập. Hai con chim đầu đàn , Lê Hân và Hải Đường là những sinh viên du học từ trước 1975 và là những con người rất năng nổ trong các công tác thiện nguyện. Nhóm đã thành lập và đang điều hành một ngôi trường miễn phí cho các trẻ nghèo, con em những ngư dân trong vùng Mũi Né, Phan Thiết, ngay cạnh một trung tâm nghỉ mát thu hút rất nhiều du khách. Tất cả số tiền lời trong đêm nhạc này, tiền bán vé, tiền bán băng nhạc, tiền ủng hộ của các mạnh thường quân... đều sẽ trở thành những giấy bút, bàn ghế, áo quần...cho các em đáng thương tại Việt nam.Nhìn những lượt người vây quanh bàn bán băng nhạc, nhìn những dáng người đang tiếp xúc để đóng góp thêm cho ban tổ chức, tôi như nhìn thấy cái tâm thiện của những đồng bào của tôi. Cái tâm cho nghệ thuật và cái tâm cho những mầm non của đất nước. 

 

Một số hình ảnh của đêm nhạc thính phòng : 

TyTy, Nguyễn Thế An

 

Mời nghe CD Đêm Nhạc Thính Phòng - Hy Vọng Cho Tuổi Thơ (Hope for Kids)