Rùa Hồ Hoàn Kiếm

 

Bangkok, 8-March-2011:

Dân chúng Việt Nam hôm nay bắt đầu một cuộc cứu nạn khẩn cấp để bắt chữa bệnh cho một con rùa già yếu sốngHồ Hoàn Kiếm.  biểu tượng linh thiêng của người Nội.

Cả nghìn người chen đẩy lấn nhau đứng trên bờ hồ chung quanh đầy cây cối bao bọc  để xem người nhái người trên ghe tầu cố gắng đè bắt hướng dẫn con rùa  đến một đảo nhân tạo. nơi đây, họ đã thiết lập kỹ càng mộtnhà thương rùavới một hồ chứa nước đã được lọc sạch.

Thế nhưng những người tham gia công tác cứu rùa đã mất mồi trong cuộc săn con rùa, nặng khoảng 200 kí-lô (440 pounds), thủng lưới, lặn xuống dòng nước lạnh đục ngầu rồi biến mất. Bao nhiêu cố gắng trong ngày để tìm lại đã bị thất bại.

Theo các khoa học gia, con rùa này thể đã hơn trăm tuổi.  Dân chúng nghĩ hóa thân của con rùa đã lấy cây kiếm thần từ một ông vuathế kỷ 15, hoàn trả lại cho một ông thánhdưới đáy hồ. Đó do hồ này gọi Hồ Hoàn Kiếm. Người ta nghĩ con rùa trong truyền thuyết đó con rùa này, bây giờ khoảng 600 tuổi.

Mấy tháng nay khoa học gia nhà chức trách bất đồng quan điểm về phương pháp hữu hiệu tốt nhất để cứu con rùa. Cái mai của bị sần sùi loang lỗ da thịt bị lở, hậu quả của nước hồ quá bẩn ô nhiễm.Vài người khác  cho rằng do hồ bị một đàn rùa nhỏ tai đỏ hủy hoại. Da thịt càng lở nhiều thì càng trồi lên mặt nước nhiều hơn, rồi biến mất nhanh chóng dưới mặt nước khi xe hơi hay xe gắn máy chạy ngang.

Tuy rằng vài chuyên gia nghĩ rằng phá động đến sẽ gây hại nhiều hơn lợi, ưu về tình trạng của con rùa  làm người ta phải nghĩ ra một giải quyết cấp tốc để chữa lành cho . Ông Đình Đức, một học giả suốt hai mươi năm qua tìm hiểu về con rùa, tuyên bố:  “Con rùa này già lắm rồi, không bảo vệ thì sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi không hiểu tại sao nhà nước nói cần thêm thì giờ để tìm giải quyết. Tôi sợ lúc họ bắt đầu làm cái thì lúc đó đã quá muộn”.

Ông Douglas Hendrie, chuyên gia điều tra tội ác về động vật hoang , làm việc cho một hội bảo tồn tên Education for Nature – Vietnam, nói sở việc bắt con rùa bây giờ đến giai đoạn khẩn cấp thứ nhất, cần chữa những vết thương bị nhiễm trùng mọi người thấy khi trồi lên mặt nước. Thứ hai, do rất đơn giản già quá rồi;   thứ ba, nhiên ô nhiễm. Cái hồ này ô nhiễm phương cứu chữa. Ba yếu tố trên cộng lại thì hội cho sống còn rất ít.

Hồ Hoàn Kiếmtrung tâm thủ đô bao bọc bởi những hàng liễu những tàn cây. Một chiếc cầu vòng tròn mầu đỏ đẫn đến một con đảo nhỏ  với một đền thờ. Rất nhiều du khách đến đây mỗi ngày, ăn kem hay ngồi ngắm nước hồ. Thế nhưng cũng giống như bao hồ khác Nội, Hồ Hoàn Kiếm càng ngày càng bị thu nhỏ khi xây dựng mở mang lấn đất. Rác rưới ô uế, bao nhiêu thứ ô nhiễm vất xuống hồ làm đáy mất sâu nước hồ bây giờ chỉ một lớp bùn dầy.

Con rùa này thể hơn trăm tuổi. Theo ông Timothy McCormack, người phối hợp về rùa Á ĐôngSở Thú Cleveland Metroparks, những con rùa sống đến 175 năm. Tuy ông Đức nói con rùa này một không hai, khoa học gia tin rằng một trong bốn con rùa loài Rafetus swinhoei còn sống trên thế giới. Con thứ nhìmột hồ khác Nội, hai con nữaTrung Hoa.

Buổi sáng Thứ Ba hôm ấy, ông McCormack cũng cùng trong đoàn người đứng xem sáu con tầu hai người nhái ráng hết sức để bắt con rùa. Ông ta nói: “Khi cả thế giới bây giờ chỉ còn lại bốn con rùa thì mình không còn sự lựa chọn nào nữa”.

 

 

 

Nguồn: Seth Mydans, The New York Times  http://www.nytimes.com/2011/03/09/world/asia/09hanoi.html