VŨ ĐC NGHIÊM:

Mt "Ông Anh thân quý" đã đi xa...

Phương Duy Cưng




VŨ QUÂN đối với tôi "Một Ông Anh thân quý" từ lâu... nhưng "thân quý nhất" lẽ từ khi tôi được thưởng thức ca khúc xuất thần nhất "GỌI NGƯỜI YÊU DẤU" (phổ biến 1970...) của tác giả.


Trong quân ngũ, ông anh tôi phục vụ đúng tinh thần chuyên nghiệp (ám số nhà binh) với lời thề: "TỔ QUỐC, DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM". Nhưng trong phạm vi (ám số chuyên nghiệp phụ "tay trái") nhạc viết ca khúc tôi cũngtrong lĩnh vực này với ông anh khi hội viên HỘI VĂN NGHỆ SĨ QUÂN ĐỘI VNCH trước 1975 (Đại nhạc ANH VIỆT TRẦN VĂN TRỌNG Chủ tịch hội) thì ông anh chút "vấn đề" !


Xin đừng trách "với quả tim của một nghệ ", quân đã lúc bị cám dỗ... như mọi nghệ ngoài đời! đi lệch đường tình cảm gia đình nhưng chính động tác tình cảm lãng mạn này, "NÀNG THƠ, NÀNG NHẠC" đã giúp VŨ ĐỨC NGHIÊM nổi tiếng đời đời (Mời đọc, tham khảo cuốn sách " Đức Nghiêm, Anh Tôi" do bào đệ Trung Hiền tiết lộ).


Cùng phục vụ trong quân lực VNCH, nhưng tôi chưa hân hạnh gặp anh trong cùng đơn vị tôi lại thời gian dài cùng phục vụ tại một đại đơn vị, cùng ngành "Bình Định Phát Triển" với bào đệ của ông anh Trung VŨ ĐỨC CHỈNH.


Sau thời gian đi khổ sai lao động "cải tạo" trong 9 trại tập trung của Cộng sản dọc theo biên giới Campuchia, tôi được cho về gia đình thêm ba năm quản chế tại gia. Năm 1991 tôi cùng gia đình đến "tái định " (?) tại San Jose. Tôi gặp lại anh Đức Nghiêm, qua USA trước tôi vài tháng, lúc đó đang làm Chủ tịch hội H.O tại Bắc California đón tôi cùng sinh hoạt trong hội "cựu CS" này từ đó.


Tôi rất quý trọng anh anh cũng quý tôi, nên cuộc trình diễn ca nhạc nào tổ chức tại San Jose, anh không quên rủ nhạc Mộng Bảo, nhạc Anh Việt tôi cùng tham dự với anh cho vui "người đồng cảnh ngộ xa xứ".


Thời gian từ từ trôi qua... nhạc LÊ MỘNG BẢO, nhạc ANH VIỆT đã ra đi.... chỉ còn lại "hai anh em tôi"! Rồi sáng sớm ngày 24 tháng 7 năm 2017, anh VŨ ĐỨC NGHIÊM (1930-2017) cũng vĩnh viễn chia tay nốt. Tôi rất xúc động trước sự ra đi này!


Cầu xin Ông Anh "OAI HÙNG trong QLVNCH", nhạc tài hoa ngoài đời, tính tình hiền hòa được mọi người quen biết QUÝ MẾN, được AN NGHỈ YÊN LÀNH (R.I.P) trong vòng tay CHÚA TRỜI.


Gia đình chúng em thành kính PHÂN ƯU với chị NGHIÊM, các anh chị bào đệ, bào tỷ đại gia đình anh Đức Nghiêm.


TRƯƠNG-DUY-CƯỜNG

(San Jose, California - JULY 2017)